Trăng mật biến thành cơn ác mộng khi tôi nhận ra chồng mình chỉ biết đến bản thân.
Bài viết của Allison trên trang Mamamia kể về chuyến trăng mật của cô và chồng sắp cưới, tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại trở thành cơn ác mộng. Cô nhận ra những hành động của chồng trong tuần trăng mật đã cho thấy dấu hiệu không tốt cho hôn nhân. Mặc dù không thích trượt tuyết và trượt rất kém, Allison vẫn đồng ý đến một resort trượt tuyết ở Utah vì yêu Alex. Anh đã cố gắng dạy cô trượt tuyết, nhưng cô cảm thấy anh muốn tự do tận hưởng môn thể thao này hơn. Cuối cùng, cô chỉ có thể loay hoay trên sườn đồi dành cho người mới.
Khi gặp lại, tôi cảm thấy mệt mỏi vì đã vận động nhiều. Alex muốn đưa tôi đến ngọn đồi mà tôi đã loay hoay một mình sáng nay để hướng dẫn vài động tác cơ bản. Chúng tôi nói chuyện và ôm nhau trong thang máy, nhưng khi nhận ra mình đang ở trên cao, tôi bắt đầu hoảng sợ. Dù Alex trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn, tôi vẫn lo lắng. Khi đến nơi, tôi phát hiện đây không phải khu dành cho người mới mà là khu cho những người trượt giỏi. Tôi hoảng loạn kêu lên: “Em không thể xuống đó, hãy cho em quay lại!” Nhưng Alex chỉ nói rằng không có đường nào khác để xuống.
Nước mắt rơi, tôi bước đi cẩn thận trên sườn đồi dốc. Tôi sốc và cảm thấy bị phản bội khi Alex đưa tôi vào tình huống này mà không thông báo, mặc dù biết tôi sợ độ cao. Hình ảnh lăn xuống núi ám ảnh tôi, và tôi cố giữ bình tĩnh. Alex bảo tôi leo lên ván trượt, nhưng tôi không thể. Anh mất kiên nhẫn và bảo tôi "Tự giải quyết đi", rồi bỏ đi. Đơn độc và sợ hãi, tôi chỉ biết khóc. May mắn thay, đội tuần tra đã đến và đưa tôi xuống núi. Tôi xấu hổ kể với họ rằng chồng tôi đã bỏ tôi lại. Anh ta vội vã rời đi sau khi tôi an toàn. Tôi buồn và thất vọng, không thể ngừng khóc.
Allison chia sẻ rằng cô đã bị chồng bỏ lại một mình trên núi tuyết, điều này khiến cô nhận ra những vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình. Alex thường không quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ chăm sóc cho bản thân và những vấn đề của riêng mình. Anh có tính ích kỷ, được nuôi dạy với suy nghĩ rằng thế giới chỉ phục vụ cho anh. Trong suốt cuộc đời, Alex không bao giờ học được rằng thao túng người khác là sai, mà chỉ biết theo đuổi thành tích và những gì anh muốn.
Tôi thường nói với anh khi hẹn hò rằng "Cảm xúc của một người là vô giá". Tôi muốn nhắc anh rằng thành công của anh không thể so sánh với cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, anh lại dùng câu này để làm tôi xấu hổ. Alex cho rằng mình là trung tâm vũ trụ và tự nhận mình là bậc thầy trong mối quan hệ của chúng tôi. Gần đây, anh gửi email bảo tôi hỏi bố mẹ anh để biết anh tuyệt vời thế nào, như thể đó là điều mọi người đều nói về anh. Thật vô nghĩa cho một người đàn ông 30 tuổi.


Source: https://afamily.vn/trang-mat-tro-thanh-ac-mong-khi-toi-phat-hien-chong-minh-ich-ky-chi-biet-den-ban-than-minh-ma-thoi-20180129171557291.chn